Ngày bạn trai chia tay, chị gái tôi yêu cầu anh trả 1 tỷ tiền bồi thường cho tuổi thanh xuân

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cứ nghĩ đạt được mục đích thì chị tôi sẽ vui mừng nào ngờ chị khóc nhiều hơn. Bởi chị biết anh Minh vẫn còn thương chị nhiều lắm.
Ngày bạn trai chia tay, chị gái tôi yêu cầu anh trả 1 tỷ tiền bồi thường cho tuổi thanh xuân
Khi điều kiện kinh tế có, công việc ổn định, thu nhập cao, anh chị tính chuyện cưới xin. (Ảnh minh họa)

Nhà tôi có 3 chị em gái, trong đó chị Huyền là cả và chị cũng là người xinh đẹp, dịu dàng và giỏi giang nhất. Tôi học hành kém cỏi, học xong cấp 3 rồi đi làm kiếm tiền, đủ tuổi là lấy chồng. Hiện tại con tôi đang học cấp 1, còn chị Huyền vẫn chưa chồng con nhưng đang có bạn trai.

Người yêu của chị Hằng tên Minh, bằng tuổi chị, từng học cùng trường đại học. 2 người yêu nhau từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm nay chị Huyền 32 tuổi, vậy anh chị yêu nhau cũng được trên 10 năm.

Những năm đầu anh chị muốn phấn đấu cho sự nghiệp nên chưa muốn cưới xin, sinh con. Với sự nỗ lực không ngừng của 2 người, năm anh chị 28 tuổi cũng mua được nhà và xe. Khi điều kiện kinh tế có, công việc ổn định, thu nhập cao, anh chị tính chuyện cưới xin.

Trong 1 lần khám sức khỏe ở công ty, chị tôi phát hiện có khối u ở tử cung nên buộc phải cắt 1 bên. Theo lý thuyết thì chị tôi vẫn có khả năng sinh đẻ bình thường như những phụ nữ khác. Nhưng bố mẹ anh Minh lo sợ chị khó có con nên muốn chị tôi mang bầu rồi mới cưới.

Thế nhưng suốt 4 năm qua, anh chị đã chữa trị rất nhiều nơi và tốn khá nhiều tiền để tìm kiếm đứa con nhưng bất thành. Nhiều lần chứng kiến chị gái buồn chán bất lực đau khổ mà tôi không kìm được nước mắt thương chị.

1 người con gái giỏi giang thành đạt và ưu tú nhưng giờ đây chị lại chìm đắm trong đau khổ. Tuổi trẻ của chị xuất sắc là thế, chẳng lẽ từ giờ trở đi phúc khí của chị cạn dần sao?

Lúc trước, chị luôn tự tin về bản thân và không bao giờ sợ mất anh Minh nhưng giờ đây chị lo sợ có 1 ngày bị anh bỏ rơi. Chị sợ người đàn ông mà chị thương yêu, chăm sóc bao lâu nay sẽ bị người phụ nữ khác cướp mất.

Chính vì sợ mất bạn trai, chị kiểm soát anh nhiều hơn. Mỗi lần anh đi đâu làm gì cũng phải thông báo rõ ràng địa điểm để chị biết. Chị kiểm tra điện thoại của anh Minh mỗi ngày.

Chính sự mất tự tin của chị tôi làm anh Minh dần chán và sợ chị nhiều hơn. Vài lần anh ấy gọi điện với tôi phàn nàn về tính cách của chị Huyền, thay đổi nhiều quá làm anh ngột ngạt.

Cái gì đến rồi cũng đến, hôm thứ 6 vừa rồi, anh Minh báo cho chị tôi 1 tin dữ. Anh ấy đã có bạn gái mới và người đó mang thai con của anh được 3 tháng. Chị tôi đã khóc đến ngất đi khi biết được tin này. Lúc tỉnh dậy, chị như phát điên chửi mắng và còn trút giận lên người anh Minh. Biết bản thân sai nên anh Minh chỉ ngồi yên lặng để chị hành hạ.

Chị sợ người đàn ông mà chị thương yêu, chăm sóc bao lâu nay sẽ bị người phụ nữ khác cướp mất. (Ảnh minh họa)

Ngày hôm trước, anh Minh mời bố mẹ tôi đến để giải quyết chuyện của anh chị. Anh biết lỗi đã phản bội chị tôi trước nên quỳ xuống xin lỗi gia đình tôi và mong tha thứ. Sau đó anh nói về chuyện chia đôi ngôi nhà của anh chị đã góp tiền mua.

Anh cho chị tôi lựa chọn:

“Ngôi nhà được định giá 2 tỷ, nếu em chọn nhà thì trả anh 1 tỷ. Nếu em chọn ra đi anh sẽ đưa em 1 tỷ. Anh mong sau khi chia tay, em sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn anh”.

Mấy hôm nay được gia đình động viên, chị tôi cũng bớt đau khổ hơn. Chị ngậm ngùi nói:

“Thanh xuân của người con gái là đẹp nhất, là cơ hội chọn người bạn đời xứng đáng. Em đã dành thứ tốt nhất cho anh nhưng đổi lại trở thành thân tàn ma dại thế này. Gương mặt em giờ đầy vết nhăn, c‌ơ th‌ể không còn nguyên vẹn, bây giờ trở thành người đàn bà không thể có con. Anh cũng có lỗi 1 phần với em, vì vậy em muốn anh đền bù cho 1 tỷ tiền bồi thường tuổi thanh xuân. Điều đó có nghĩa là ngôi nhà này sẽ thuộc về em”.

Gia đình tôi rất bất ngờ khi anh Minh lại đồng ý yêu cầu của chị tôi. Cứ nghĩ đạt được mục đích thì chị tôi sẽ vui mừng nào ngờ chị khóc nhiều hơn. Bởi chị biết anh Minh vẫn còn thương chị nhiều lắm. Anh nhường lại ngôi nhà và bắt tay làm lại từ đầu. Nhìn anh chị có duyên mà không có phận, không thể chung sống trọn đời bên nhau mà tôi nghẹn ngào, thương cho mối tình dang dở.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật